Những giọt máu nghĩa tình trong mùa dịch

Thứ bảy, 02/05/2020 15:53

Tình hình dịch bệnh Covid19 diễn biến phức tạp, khiến nguồn máu điều trị tại Trung tâm huyết học truyền máu (TTHHTM)- BVT.Ư Huế thiếu hụt trầm trọng. Từ mệnh lệnh trái tim, trong hơn 1 tháng qua, nhiều cán bộ chiến sĩ CA TTHuế; lực lượng quân đội cùng nhiều cán bộ, công chức và cả những đoàn viên, sinh viên... trên địa bàn tỉnh TT-Huế đã đồng loạt hiến máu tình nguyện (HMTN).

Đông đảo CBCS CA tỉnh TT-Huế tham gia hiến máu.

Giọt máu nghĩa tình

Ngày 22-4, đồng chí giám đốc và phó giám đốc CA tỉnh cùng hơn 1.200 CBCS CA tỉnh TT-Huế đã đến TTHHTM- BVT.Ư Huế HMTN, nhằm chia sẻ với cộng đồng những giọt máu hồng để kịp thời cứu chữa người bệnh trước nguy cơ lượng máu cấp cứu thiếu hụt trong mùa dịch. Hôm 18-4, 100 CBCS Đoàn thanh niên CA tỉnh phối hợp cùng Phòng tổ chức cán bộ đã tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện đợt 2. Nhiều đơn vị, 100% CBCS đã tham gia. Với thông điệp "Vạn trái tim, một tấm lòng", những CBCS CA TT-Huế mong muốn được hiến những giọt máu quý giá của mình vào ngân hàng máu để kịp thời cấp cứu, điều trị người bệnh.

Trước đó, ngày 16-4, CATX Hương Trà (TT-Huế) đã phối hợp với TTHHTM tổ chức HMTN cứu người. Kết quả, 68 CBCS CATX Hương Trà tham gia hiến 73,8 đơn vị máu (18.450ml). Với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", mới đây, 210 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) CA tỉnh TTHuế đã tham gia HMTN, góp vào nguồn máu dự trữ để phục vụ cấp cứu, điều trị kịp thời cho bệnh nhân. Đại úy Lê Viết Phương, Bí thư Đoàn Thanh niên CA tỉnh TTHuế chia sẻ, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên số người tham gia hiến máu suy giảm trầm trọng, vì thế việc các đoàn viên hiến máu dịp này là rất thiết thực và ý nghĩa. Chỉ chưa đầy một buổi sáng, các ĐVTN CA tỉnh TT-Huế đã hiến hơn 200 đơn vị máu. Qua phong trào HMTN, nhiều ĐVTN CA tỉnh TT-Huế còn chủ động đăng ký tham gia "ngân hàng" máu sống, sẵn sàng hiến máu trong các trường hợp khẩn cấp.

Đại tá Lê Văn Vũ- Phó Giám đốc CA tỉnh cho biết, từ năm 2002, CA TT- Huế đã thành lập ngân hàng máu sống và duy trì đến nay. Tính đến nay, toàn lực lượng đã tham gia hiến hàng ngàn đơn vị máu, giúp đỡ nhiều bệnh nhân trong và ngoài ngành CA vượt qua cơn nguy kịch, giành lại sự sống. TSBS Đồng Sĩ Sằng- phụ trách TTHHTM cho biết, trong khi nguồn máu cung cấp cho các bệnh viện trong khu vực miền Trung đang gặp khó khăn thì sự chủ động, nhiệt tình tham gia hiến máu của lực lượng CA là rất quý giá để cứu giúp người bệnh.

Nhân lên hành động đẹp

Ngồi một mình ở dãy hành lang vắng của khu vực xét nghiệm và tiếp nhận máu tại bệnh viện, Nguyễn Trọng Thiện (sinh viên năm thứ 5 của Trường Đại học Y dược Huế) cho biết, đây là lần thứ 27, em tham gia hiến tiểu cầu. Lần này, Trọng Thiện đến vì TTHHTM đang rất cần và dù cho ngoài kia Covid-19 có phức tạp như thế nào, Trọng Thiện cũng không sợ. Đơn giản vì em hiểu rõ bệnh nhân đang cần sự có mặt của mình như thế nào. Được biết, TTHHTMBVT.Ư Huế là đơn vị cung cấp máu cho các BV trên địa bàn tỉnh TTHuế và các tỉnh, thành miền Trung. Tuy nhiên, hiện lượng máu dự trữ điều trị của trung tâm này chỉ được tính bằng ngày. Trong khi đó, bệnh nhân không thể chờ máu...

Mới đây, một người mẹ, có con trai 24 tuổi bị u não ở xã Phú Diên (H.Phú Vang, TT-Huế) gọi điện cho chị Hoàng Thị Diễm PhúcPhó Chủ tịch phụ trách Hội Chữ thập đỏ H.Phú Vang và khóc nghẹn. Người mẹ nói rằng, con trai bà phải phẫu thuật trong thời gian sớm nhất, nhưng bệnh viện hiện không có máu mà bệnh nhân đang cần. Nếu không có người cùng nhóm máu hiến máu, con trai bà sẽ không thể nào thực hiện phẫu thuật, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Chị Phúc liền gọi điện thoại nhờ chị Phan Thị Mỹ Chi- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Phú Hải (H. Phú Vang) kết nối với những thành viên của câu lạc bộ hiến máu "Trái tim biển" của xã Phú Hải để vận động các bạn cùng nhóm máu. Nhưng khi nghe nhóm máu mà bệnh nhân đang cần, trùng với nhóm máu của mình, chị Chi nói, em sẽ đi hiến máu, đồng thời liên lạc với bạn Bùi Anh Tuấn- hội viên Hội Chữ thập đỏ xã, người cũng có cùng nhóm máu. Sáng hôm sau, Chi và Tuấn tức tốc đến BVT.Ư Huế và sau hơn 2 giờ làm các thủ tục xét nghiệm, 2 bạn hiến máu cứu bệnh nhân. "Đang giữa dịch Covid-19, Chính phủ kêu gọi cách ly xã hội, ai ở nhà nấy, làm việc online, không có việc thực sự cần thiết người dân không nên ra ngoài. Bệnh viện là nơi mọi người "sợ" nhất, vì khả năng lây nhiễm chéo cao hơn. Thế nhưng, hiến máu cứu người là việc cấp bách, là mệnh lệnh từ trái tim. Đối với những người công tác tại hội chữ thập đỏ, đây còn là nhiệm vụ, là trách nhiệm với cuộc đời...", chị Chi nhớ lại.

HẢI LAN